Người dân Hà Nội đi sắm Tết tại Phiên chợ trăm năm tuổi, mỗi năm chỉ họp chợ một lần

(VOV5) - Chợ 27 Tết làng Mọc từ xa xưa là nơi tụ họp của 7 làng lân cận. Đây là dịp để cho bà con vốn quanh năm chỉ biết cấy cày được mua sắm, trao đổi hàng hóa ngày Tết.

Sáng nay (6/2), tức ngày 27 tháng Chạp, phiên chợ làng Mọc (Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội) với tuổi đời hơn trăm năm, đã diễn ra. Đặc biệt, mỗi năm chợ chỉ họp một phiên duy nhất vào sáng 27 Tết. Phiên chợ thu hút hàng nghìn người dân tham dự, vừa mua - bán, vừa thưởng thức không khí cổ truyền, mộc mạc. 

Người dân Hà Nội đi sắm Tết tại Phiên chợ trăm năm tuổi, mỗi năm chỉ họp chợ một lần - ảnh 1Phiên chợ làng Mọc mỗi năm chỉ họp một phiên duy nhất vào sáng 27 Tết. Ảnh: VOV

Bà Nguyễn Thị Lý, 70 tuổi, cho biết kể từ khi về làm dâu làng Mọc, năm nào bà cũng tham gia phiên chợ truyền thống nay và cảm nhận không khí Tết rộn ràng khắp nơi: “Đi chợ mua đầy đủ rồi nhưng mà đi ra tìm mùi thơm mua về gia đình để mọi người tắm cho thơm để đón Xuân mới. Tôi đi nhiều, về nhà rồi lại đi ra tại vì không khí chợ này làm cho mỗi người, tuổi già cũng vui mà tuổi trẻ lại càng vui hơn. Mọi người vẫn xuống chợ Xuân, chợ quê 1 năm chỉ có duy nhất một ngày chợ 27”.

Phiên chợ thu hút hàng nghìn người dân, không chỉ là người dân trong làng, những người con xa quê mà còn ở nhiều nơi khác về dự. Dù chỉ diễn ra trong buổi sáng, kéo dài khoảng 3 - 4 tiếng nhưng đối với người dân ở làng Mọc, đây là phiên chợ đặc biệt, mang Tết về với làng.

Chợ 27 Tết làng Mọc từ xa xưa là nơi tụ họp của 7 làng lân cận. Đây là dịp để cho bà con vốn quanh năm chỉ biết cấy cày được mua sắm, trao đổi hàng hóa ngày Tết. Ngày nay, bên cạnh ý nghĩa gìn giữ nét văn hoá truyền thống, chợ vẫn là nơi mua sắm rau quả, thịt gạo cùng các đồ dùng truyền thống cho các bà, các mẹ. Việc duy trì phiên chợ Tết cổ truyền là nét đẹp văn hóa của người dân “kẻ Mọc”, lưu giữ giá trị truyền thống tốt đẹp của cha ông.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác