Nhạc sỹ Tôn Thất Lập và những giai điệu còn mãi

(VOV5) - Các ca khúc của ông, dù ở thời điểm nào cũng luôn mang một phong cách cá tính sáng tạo rất đặc thù, đầy tâm huyết.

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập - một nghệ sĩ có một trái tim thắm nồng, một tâm hồn sáng đẹp, đã vừa qua đời ở tuổi 81. Tên tuổi nhạc sĩ Tôn Thất Lập được công chúng yêu âm nhạc, nhất là học sinh, sinh viên ở các đô thị miền Nam biết đến từ thập niên 60 của thế kỷ trước, với những ca khúc như: Hát cho dân tôi nghe, Xuống đường, Hát trong tù, hợp xướng Lúa reo trên khắp đồng bằng… Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục cho ra đời nhiều ca khúc được đông đảo quần chúng mến mộ như: Tình ca mùa xuân, Tình ca tuổi trẻ, Trị An âm vang mùa xuân, Mưa thì thầm, Oẳn tù tì, Cô bé dễ thương, Tình yêu mãi mãi… Các ca khúc của ông, dù ở thời điểm nào cũng luôn mang một phong cách cá tính sáng tạo rất đặc thù, đầy tâm huyết.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
 

Nhạc sĩ Tôn Thất Lập (bút danh Trần Nhật Nam, Lê Nguyên), sinh ngày 25/2/1942, tại Huế. Ông là Phó tổng thư ký Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh khóa 3, 4; Phó chủ tịch Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh khóa 5; Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh khóa 6; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam các khóa 3, 4, 5, 6 và 7; Phó tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 6; Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 7. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt II (năm 2007).

Sau những tháng năm miệt mài sáng tạo nghệ thuật, nhạc sĩ Tôn Thất Lập đã gửi lại tiếng hát tung cờ ngày nào. Ông ra đi, bình an và thanh thản. Chỉ còn những giai điệu vẫn mãi ở lại, ghi dấu ấn những chặng đường đã qua của lịch sử đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác