Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên - Thương lắm Trường Sa

(VOV5) -Với bất cứ ai, được đặt chân lên các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa là một vinh hạnh. Còn với các văn nghệ sĩ thì những chuyến đi như thế đã khơi nguồn cảm xúc sáng tạo cho những đứa con tinh thần.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên - Thương lắm Trường Sa - ảnh 1



Tham gia Đoàn công tác thăm quần đảo Trường Sa vào hồi tháng 4/2012 vừa qua, gần như ngày nào nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên cũng viết nhật ký bằng âm thanh về hành trình chuyến đi và mới đây anh đã cho xuất bản 21 ca khúc trong cuốn sách Thương lắm Trường Sa. Nói về chuyến đi Trường Sa, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên vẫn còn tràn đầy cảm xúc: Lần đầu tiên đến thăm các chiến sĩ sống trên những hòn đảo xa bờ như thế, nơi mà ngày đêm các an hem bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong suốt 9 ngày lênh đên trên biển khơi cũng như ở trên những đảo chìm, đảo nổi. Hình ảnh của người dân và người lĩnh đang ngày đêm giữ đảo tác động trong lòng chúng tôi rất là nhiều. Chúng tôi cũng bắt gặp rất nhiều loại cây cũng được đem trồng ở ngoài đó, nhất là trồng rau xanh. Chính những hình ảnh đó mà an hem tôi có nhiều cảm xúc. Những ấn tượng ấy cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc. Về đến đất liền rồi mà nó vẫn cứ chập chơn một cảm giác rất lạ, có khi ngủ mơ, bà xã tôi bảo, anh mơ thấy gì mà nói: Ủa, tới nơi rồi hả( cười). Tôi cũng đã không dừng lại ở con số 21 bài mà tôi đã viết thêm 5 bài nữa.


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên - Thương lắm Trường Sa - ảnh 2

Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, chuyến đi Trường Sa sẽ mãi là một hành trình không thể quên trong cuộc đời nghệ sĩ. Bên dưới mỗi ca khúc, Nguyễn Văn Hiên đều ghi rõ ngày giờ, địa điểm sáng tác. Có nhiều ca khúc, phải mất nhiều ngày liền anh mới hoàn thành. Và với anh, mỗi ca khúc như những dòng nhật ký bằng âm thanh mà anh muốn được giãi bày, chia sẻ cảm xúc với mọi người. Anh bộc bạch:Đến mỗi một đảo, hình ảnh của các chiến sĩ có những tâm trạng khác nhau nên mỗi đảo tôi đều viết một bài. Khi gặp các cháu thiếu nhi wor Trường Sa lớn, tôi đã viết một bài Trường Sa quê em. Mỗi lần mình đi xuống một chiếc xuồng nhỏ đi vào rồi đi ra, mình lại có cái cảm xúc, rồi khi trao đổi với các an hem, hay khi lên chiếc tàu tital tôi lại có cảm xúc viết ngay. Vì thế 9 hòn đảo tôi có 9 bài, mỗi bài ở một khí cạnh khác nhau ví dụ như đến Phan Vinh tôi đã nhớ tới người anh hùng đã hy sinh để có con đường Hồ Chí Minh trên biển.Ở Trường Sa lớn tôi có phổ thơ của Nguyễn Thị Quyết Tâm với tựa đề Thương lắm Trường Sa. Và có những đêm nghe ca sĩ Trung Hậu hát những bài dân ca Nam Bộ thì tôi nghĩ sẽ viết bài mang âm hưởng Nam Bộ và tôi viết Hát với đảo xa, câu hát tặng anh.

                                                               

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên - Thương lắm Trường Sa - ảnh 3


Nhấn vào file để nghe âm thanh:





Chính cuộc sống gian khổ nơi đầu sóng, ngòn gió, nơi bão tạp phong ba ấy nhưng không làm trái tìm đầy nhiệt huyết của những người lính bộ đội cụ Hồ chùn bước. Họ vẫn phơi phơi niềm tin và niềm lạc quan nơi biển khơi. Sự  kiên cường, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc của cán cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã trở thành chất liệu và nguồn cảm hứng tuyệt vời để các văn nghệ sĩ sáng tác ra những tác phẩm văn học nghệ thuật đầy hào khí, đậm chất nhân văn và giàu tính nghệ thuật. Và đó sẽ là những ký ức khó quên: Ấn tượng sâu đậm là sự lạc quan yêu đời của những người lính trẻ.Mặc dù họ rất nhớ nhà, nhưng họ luôn lạc quan và khi gặp những người không quen từ đất liền ra thì tất cả đều chia sẻ và dù ở xa xôi nhưng vẫn thấy tình người ấm áp. Vì thế cái đọng lại trong chúng tôi là sự cảm kích tấm lòng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của những người lính trẻ họ tình nguyên làm việc đó. Qua những tâm tình được gửi trong từng tác phẩm đều là gửi gắm tình cảm tình yêu thương dù là tình yêu đôi lứa hay tình yêu quê hương nhưng ít nhiều cũng đánh thức trong mỗi chúng ta hãy luôn nhớ mình là người Việt Nam.


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên - Thương lắm Trường Sa - ảnh 4

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác